Có 11 kết quả được tìm thấy
Đâu như mười năm trước thì phải, tôi ăn Tết ở Sài Gòn với con gái. Sau ngày mùng 3, nhà thơ Trần Mai Hường, người gốc Hà Đông cũng đang sống ở Sài Gòn, điện: Trưa nay mấy anh em tới thăm vợ chồng anh chị Kao Sơn, Hoàng Phương Nhâm đi, cũng gần chỗ anh đấy.
Ngày 12/2, tại Khách sạn Hoàng Sơn, Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Tọa đàm “Trách nhiệm và khát vọng của nhà thơ”.
Trong hai ngày 19 và 20/10, tại trụ sở Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh, nhà thơ Vũ Quần Phương đã trao đổi, nói chuyện về Thơ đương đại với các hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nam và những người yêu thơ.
Chiều 8/10 (theo giờ Hà Nội), Viện Hàn lâm Thụy Điển đã công bố quyết định trao Giải Nobel Văn học năm 2020 cho nhà thơ người Mỹ Louise Gluck.
Vừa qua các nhà thơ Tam Điệp đã làm được một việc rất có ý nghĩa đó là đã cho ra đời tập "Đường thi Tam Điệp" (tập 1). Với sự say mê xen lẫn tò mò tôi đã đọc tập thơ. Nói say mê vì cuộc chơi thơ Đường là cuộc chơi riêng có, sang trọng và lịch duyệt, mà những kẻ "ngoại đạo" như tôi ít có cơ hội lạm dự. Tò mò là vì "trò chơi chữ nghĩa" đầy ma mị của cổ thi không biết những rồi sẽ dẫn dụ người xem đi tới đâu trong cái thế giới mênh mông vô tận của nó? Tôi đã ghi lại những cảm nhận của mình về tập thơ.
Thơ Lâm Xuân Vi đã trải qua hành trình dài. Với mười tập thơ, ba tập tiểu luận, phê bình, ký và ghi chép, nhà thơ đã tạo được dấu ấn khó quên trong lòng bạn đọc về một phong cách thơ không thể trộn lẫn, chân thành mà mê mẩn, bao dung mà quyến rũ.
Theo các nhà nghiên cứu văn học tỉnh cũng như trong cuốn "Tuyển tập văn học Ninh Bình ngàn năm" do Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình và Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2010 thì, Văn học Việt Nam thời kỳ Đại Cồ Việt được nhiều nhà nghiên cứu xem là giai đoạn sơ khởi của nền văn học viết Việt Nam dưới hình thức chữ Hán và chịu ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo. Thời kỳ này đã xuất hiện những nhà thơ là những vị thiền sư nổi tiếng như Đỗ Pháp Thuận, Ngô Chân Lưu (pháp hiệu Khuông Việt), với các tác phẩm nổi tiếng như "Quốc Tộ", "Vương Lang quy"…
Ngày 28/2 (ngày 13 tháng giêng, Mậu Tuất) , Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã tổ chức: Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16 với chủ đề "Văn học nghệ thuật đồng hành cùng đất nước". Tham dự có lãnh đạo Sở Văn hóa và thể thao; Sở Giáo dục và đào tạo; đại diện một số sở, ban ngành; các chi hội VHNT các huyện, thành phố; các ủy viên BCH hội VHNT tỉnh; các nhà thơ; đông đảo các văn nghệ sỹ thuộc Hội VHNT tỉnh và công chúng yêu thơ.
Những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu nói về những người lao công: "Những đêm đông/Khi cơn dông/Vừa tắt/Tôi đứng trông/Trên đường lặng ngắt/Chị lao công/Như sắt/Như đồng/Chị lao công/Đêm đông/Quét rác..." trong bài thơ "Tiếng chổi tre" là những lời chân thành và thiết thực nhất dành tặng những người lao công hàng ngày vẫn âm thầm làm sạch, đẹp đường phố. Với họ, mỗi con đường, góc phố luôn là nơi gắn bó thân quen đến từng hàng cây, cột đèn. Dù ngày Tết đã cận kề, đêm Giao thừa đang đến rất gần, họ vẫn âm thầm, lặng lẽ với công việc, những công việc ấy, nhìn tưởng dễ dàng và đơn giản, nhưng thật vất vả, nhọc nhằn.